Xem bài viết riêng lẻ
  #45  
Cũ 26-11-10, 04:29 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định


Việc được giải trong cuộc thi này làm tôi rất vui. Nhưng nhờ đâu? nói ra th́ nhiều và có thể các bạn cho là khách sáo. Nhưng tôi không thể không có lời cảm ơn đến một người mà nhờ bạn ấy, tôi mới viết tiếp bài "Thu và em". Đó là Lữ Khách.
Sắp hết thời hạn nhận bài, tôi mới quyết định tham gia dự thi và bắt tay vào viết. Cũng chỉ định viết một bài gọi là có tham gia thôi. Đó là bài "Lối thu" (MTTD - 78).
Bài gửi đi và ngay sau đó, LK gửi pm cho tôi, nội dung như sau:
Thật sự rất vui khi ngày cuối cùng lại nhận được bài dự thi của anh. Thơ anh rất hay nhưng anh ít post quá nên khi đọc có cảm giác...thèm, chúc anh luôn vui và có nhiều sáng tác post tại Vườn Trăng.
(V́ nội dung không có ǵ bí mật nên tôi đưa lên đây mà không hỏi ư kiến Lữ Khách trước, chắc LK không phật ư).
Chính lời động viên này của Lữ Khách đă thôi thúc tôi bắt tay vào viết tiếp bài "Thu và em". Cũng từ đó, tôi năng viết bài trên diễn đàn hơn.
Như vậy có thể nói, không có Lữ Khách th́ tôi không có bài thơ được giải. Và nếu không có sự thân ái, Lữ Khách đă không gửi cho tôi pm ấy.

Lữ Khách: Anh cảm ơn em rất nhiều.


Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 26-11-10 lúc 08:49 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Bóng Đêm (26-11-10), CM4Q (26-11-10), hoatigon208410 (27-11-10), Lữ Khách (27-11-10), Nhím con (26-11-10), Phượng Yêu (01-12-10), phale (27-11-10)