Đêm sao sáng
Đêm hiện dần lên những chấm sao
Ḷng trời đương thấp bỗng nhiên cao
Sông Ngân đă tỏ đôi bờ lạnh
Ai biết cầu Ô ở chỗ nào
T́m mũ Thần Nông chẳng thấy đâu
Thấy con Vịt lội giữa ḍng sâu
Sao Hôm như mắt em ngày ấy
Rớm lệ nh́n tôi bước xuống tàu
Cḥm sao Bắc Đẩu sáng tinh khôi
Lộng lẫy uy nghi một góc trời
Em ở bên kia bờ vĩ tuyến
Nh́n sao thao thức mấy năm rồi
Sao đặc trời cao sáng suốt đêm
Sao đêm chung sáng chẳng chia miền
Trời c̣n có bữa sao quên mọc
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.
Nguyễn Bính
|