Chủ đề: Thơ Nguyễn Bính
Xem bài viết riêng lẻ
  #15  
Cũ 27-11-10, 12:15 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Oan nghiệt

..............
Thôi cha cầu chúc cho con gái
Mắt chớ lưu cầu môi chớ son
Càng tài sắc lắm càng oan nghiệp
“Bảy nổi ba ch́m với nước non”
................
Nguyễn Bính
phale: Đoạn này, trong các bản công bố trước đây thêm 2 câu nữa như sau (màu đỏ).

Thôi cha cầu chúc cho con gái
Mắt chớ lưu cầu môi chớ son
Ngu đần xấu xí hay tàn tật
Yên phận chồng con yên phận con

Càng tài sắc lắm càng oan nghiệp
“Bảy nổi ba ch́m với nước non”

Hai câu ấy sau này người ta cắt đi. Nhưng anh nghĩ dù thế nào cũng nên tôn trọng nguyên tác, nếu cắt v́ lư do nào đó cũng nên chú thích, ví dụ: "đă cắt hai câu".
Ngoài ra anh biết trong bài "Viếng hồn trinh nữ", người ta cũng cắt đi một khổ 4 câu.

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
CM4Q (28-11-10), hoatigon208410 (28-11-10), phale (27-11-10)