Chủ đề: Thơ Nguyễn Bính
Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 27-11-10, 12:42 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết
phale: Đoạn này, trong các bản công bố trước đây thêm 2 câu nữa như sau (màu đỏ).

Thôi cha cầu chúc cho con gái
Mắt chớ lưu cầu môi chớ son
Ngu đần xấu xí hay tàn tật
Yên phận chồng con yên phận con

Càng tài sắc lắm càng oan nghiệp
“Bảy nổi ba ch́m với nước non”

Hai câu ấy sau này người ta cắt đi. Nhưng anh nghĩ dù thế nào cũng nên tôn trọng nguyên tác, nếu cắt v́ lư do nào đó cũng nên chú thích, ví dụ: "đă cắt hai câu".
Ngoài ra anh biết trong bài "Viếng hồn trinh nữ", người ta cũng cắt đi một khổ 4 câu.

Cảm ơn anh TT đă bổ sung giùm em nhé!
Nguồn các bài thơ em lấy từ thica.net anh ạ.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (28-11-10), hoatigon208410 (28-11-10)