Chủ đề: Thơ Nguyễn Bính
Xem bài viết riêng lẻ
  #17  
Cũ 27-11-10, 01:58 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Cảm ơn anh TT đă bổ sung giùm em nhé!
Nguồn các bài thơ em lấy từ thica.net anh ạ.
Chả là hồi anh học phổ thông, có anh trai sinh viên khoa văn Đại học tổng hợp. Hồi ấy thơ lăng mạn toàn truyền nhau chép tay (nhưng sau này so lại cũng chính xác lắm). Riêng cuốn "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh - Hoài Chân anh ấy bảo đọc được qua sách in rô-nê-ô làm tài liệu giảng dạy của trường (chắc lưu hành bí mật). Anh chép cuốn thơ chép tay dày cộp của anh ấy ra cuốn khác. Kể cũng kỳ công.
Những bài thơ lăng mạn anh thuộc phần lớn là thuộc từ hồi ấy. Mà thuộc nhanh ghê, chỉ đọc 2 lần là nhớ hết.
Trong khi đó, giờ lên lớp th́ được thầy giảng về tác hại của thơ lăng mạn, "là chất độc hại ghê gớm". Đi bộ đội anh cũng bị đưa ra chi đoàn kiểm điểm v́ tội đọc cho mọi người nghe bài "Lỡ bước sang ngang", lại c̣n bị đe khởi tố ra ṭa án nữa chứ.



Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 27-11-10 lúc 04:11 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
CM4Q (28-11-10), hoatigon208410 (28-11-10), phale (27-11-10)