
27-11-10, 07:15 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Phong Trần
Ngay cả đường đi cũng thấy thơ mộng. Đi qua đoạn dài những đoạn đường đủ cấp, qua những cánh rừng bạt ngàn màu xanh với những con suối róc rách. Và cuối cùng để đến được bến phà phải qua đập nước khá cao (Đứng trên đó có thể bao quát cả khu).
p/s: Do đặc thù công việc nên PT may mắn biết được khá nhiều nơi
|
Nghe PT tả cũng thấy lăng mạn lắm rồi, lần tới nhất định sẽ ghé thăm.
|