Nhớ
Bỗng dưng nhớ, bỗng dưng khó ngủ
Đem nỗi lòng gởi gắm vào thơ
Mai anh đọc, thương em không nhỉ?
Ngồi nghe đêm ngun ngút từng giờ
Đời thật lạ, và ta cũng lạ
Một lối tình men mãi không qua
Kỷ niệm cũ một mình nhặt nhạnh
Quên thời gian, không nhớ mình già
Trong cõi nhớ may còn đứng vững
Xòe ngón gầy hứng lệ đôi khi
Mai sông cạn núi mòn, có thể
Chắc gì ta đã đổi thay gì..
Em chẳng khác chiến binh bại trận
Phút quy hàng... thua trọn trăm năm
Trong ngục nhớ, tự mình giam hãm
Lỡ trái tim đã bị người cầm...
PL 30.11.10