Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 30-11-10, 02:08 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết
Nhưng anh đang tìm nguồn tài trợ vé máy bay.
Đăng ký cho anh một suất 10% nha.
ka ka ka

Băt chước thơ Huỳnh Văn Nghệ chút:

Ai thương ta nhỉ bao ta với
Thăm lại người xưa đã một thời
Từ độ Qui Nhơn vui bạn hữu
Giờ đây mong nhớ mãi không thôi.

Ai đọc thơ Huỳnh Văn Nghệ thì đọc Ở ĐÂY nhé

Lại nói về mấy câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ:

Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.


Bân đầu mình nhớ câu đầu là:

Ai đi về Bắc ta đi với

Chắc là do câu thơ có 2 chữ "đi" nên người ta sửa lại như trên. Lại có bản bỏ hẳn một chữ đi, chỉ còn:

Ai về Bắc ta đi với

Nhưng mình vẫn thích đọc:

Ai đi về Bắc ta đi với



Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 30-11-10 lúc 02:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Cá chuồn (01-12-10), hoatigon208410 (01-12-10), phale (30-11-10)