Chủ đề: Bàn tṛn thơ ca
Xem bài viết riêng lẻ
  #49  
Cũ 30-11-10, 02:50 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi amthanhmoi Xem bài viết
Em cũng thích anh TT sửa như ư của Nhím và đừng thay bằng "Em đi lối mới..." mà giữ nguyên "em hay son phấn" hoặc như ư chị PL "Em hay mắc cỡ"... Nhưng vẫn thích "Em hay son phấn..." hơn...
Đúng là 1 bài thơ có thể đọc đi đọc lại vẫn có thể trau chuốt để hay hơn thật.
"Bé" Hiền
Anh nghĩ không có bài thơ nào có thể gọi là hoàn hảo, là tuyệt vời. Bài thơ nào cũng có thể sửa cho hay hơn. Chỗ dở th́ sửa cho không dở nữa, câu hay th́ sửa cho hay hơn.
Chính v́ vậy, lúc rỗi hoặc tịt ư thơ, anh hay mang bài cũ ra xem lại. Nhất là bài thơ này, v́ là bài được giải, anh vẫn muốn sửa lại sao cho xứng đáng hơn, em ạ.

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Bóng Đêm (01-12-10), Phượng Yêu (01-12-10), Tuấn Phong (01-12-10)