Xem bài viết riêng lẻ
  #31  
Cũ 03-12-10, 12:54 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

gửi t́nh vào gió mây ngàn
mùa ơi rơi rụng theo làn bay bay
hơi tàn héo úa bao ngày
chút t́nh ta đó trong say men nồng

ơ người phía cuối mùa đông
c̣n chăng hơi ấm nơi ḍng t́nh tôi
có c̣n sắc thắm làn môi
của người chờ đợi t́nh trôi hững hờ

gửi t́nh vào những trang thơ
sầu đong kư ứa bơ vơ thuở nào
này cơn gió ... thổi xanh xao
đưa t́nh tôi nhé ... tận vào .... hư không
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to giaomuacuctim For This Useful Post:
Nhím con (04-12-10), phale (03-12-10), QuangLong (03-12-10)