Xem bài viết riêng lẻ
  #38  
Cũ 03-12-10, 01:23 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

Gập ghềnh mơ ước xa xưa
Nên nay mới lỡ cơn mưa hẹn chờ
Bao ngày nỗi nhớ chơ vơ
Viết thơ dang dở ....dại khờ hôm nao
Tự ḿnh dằn xé niềm đau
Một ḿnh nối nhịp thơ đau xé vần
Để rồi cứ phải bần thần
Đan xen tâm trạng vào vần thơ yêu
Ơ người được mất bao nhiêu
Mà sao ta cứ chắt chiu kiếm t́m
Tơ ḷng lắm lúc nhấn ch́m
Bất chợt vỡ hết....lững lờ ....phiêu diêu
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to giaomuacuctim For This Useful Post:
QuangLong (03-12-10)