Xem bài viết riêng lẻ
  #42  
Cũ 05-12-10, 11:45 AM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

Thưở hôm nào một t́nh yêu chớm nở
Ngỡ như là giấc mộng sẽ đep đôi
Nào ngờ đâu hai ḍng đời xuôi ngược
Hai người cùng lối rẽ bước chênh vênh
Có khi nào ta lại t́m thấy nhau
Trên ḍng đời tấp nập người qua lại
Một người bước và một người ngoái đầu lại
Chẳng khi nào bắt gặp ánh mắt nhau
Có những lúc chập chờn trong giấc ngủ
Anh với em luôn sóng bước chung đường
Nắm bàn tay....anh ôm em thật chặt
Trao nụ hôn đầu t́nh ấy đẹp đôi
Chợt tỉnh giấc em ngơ ngác kiếm t́m
Anh nơi nào...anh đang ở nơi đâu
Niềm hạnh phúc em ngỡ thành hiện thực
Để giờ này ôm măi kiếp bơ vơ.
Trả lời với trích dẫn