Xem bài viết riêng lẻ
  #47  
Cũ 05-12-10, 12:03 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

Gió trời nhè nhẹ thoảng qua
Chiếc lá khẽ gọi phải anh không nào?
Phải anh gửi gió nhắn dùm
Bao tình thương mến anh dành cho em
Ừ thì lá vẫn sẽ xanh
Đâm chồi lộc biếc vươn cành đón xuân
Sắc xanh hi vọng ở người
Cũng luôn mơ mộng thẹn thùng vì ai
Một đời lá vẫn nơi đây
Vẫn chờ vẫn đợi gió đưa ai về
Cuộc đời sóng gió ngập trời
Nhưng tình lá vẫn một màu xanh tươi.
Trả lời với trích dẫn