Khúc tương tư nay dệt thành mộng ước
Bao nỗi niềm cứ thôi thúc vây quanh
Viết cho anh những ngày anh xa vắng
Để có ngày anh sẽ lại ghé thăm
Tiếng cười ấy nay thôi đành tắt lịm
Vắng bóng anh, vắng lặng hết nụ cười
Nghe đâu đó,....tiếng ḷng ai thổn thức
Thấy năo nề, lay động cả hồn em
Nghe xao xuyến.... bần thần.... ngồi thơ thẩn
Ai lén nghe những nhịp thở nơi ḿnh
Ai chia sẻ những nỗi buồn tê tái
Ai cùng em hát hết khúc ca vui
Nhớ lắm chứ, nhớ anh nhiều lắm chứ
Bởi nụ cười em có được do anh
Nay vắng lặng.... không gian buồn tĩnh lặng
Tâm trạng buồn theo con sóng lênh đênh.
|