Xem bài viết riêng lẻ
  #61  
Cũ 05-12-10, 12:41 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

Chia ly hai tiếng giản đơn
Mà bao kẻ phải khóc hờn v́ đau
Bao ngày nói tiếng yêu nhau
mà giờ lặng lẽ quên mau chữ t́nh
T́nh yêu hai tiếng chung t́nh
Nhưng đâu phải dễ ....một ḿnh bước đi
Ai từng yêu lắm sầu bi
Thời gian rồi sẽ xoa đi muộn phiền
Dù cho đời lắm truân chuyên
T́nh yêu hai nỗi khổ vui kiếp người
Đă yêu th́ hăy vui cười
Không yêu th́ hăy chúc người yên vui
Ừ th́ khó để mà vui
Ừ th́ sẽ phải khổ đau dài dài
Nhưng mà nếu cứ miệt mài
Dệt sầu chất ngất ....trầm luân cả đời
Chia ly ḷng sẽ ră rời
Ḷng đau thắt dạ muôn lời khóc than
Nhưng mà sầu cứ miên man
Th́ thôi để nó lang thang đi mà
Rồi ngày buồn sẽ bay xa
Niềm vui sẽ đến ....chia ly qua rồi.
Chia ly ....rồi cứ chia ly
Bao giờ tương ngộ....nói chi giă từ.
Trả lời với trích dẫn