Xem bài viết riêng lẻ
  #64  
Cũ 05-12-10, 12:47 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

Giữa hai chiều quên nhớ
Ta trằn trọc suy tư
Biết làm sao vơi bớt
Những đa mang trong mình
Em nhớ mãi cuộc tình
Cho chúng ta có được
Những phút giây yên bình
Nào ngờ thời gian qua
Sóng gió cứ tuôn ra
Làm lòng em chới với
Thơ anh mang hoài niệm
Một nỗi nhớ không khuây
Một bóng hình ẩn hiện
Cho tình thương vô bờ
Em vô tâm hững hờ
Mặc cho nỗi ngu ngơ
Cứ ngày qua len lỏi
Một ước vọng xa xôi
Bao giờ sẽ có được
Nếu một ngày quay bước
Có nhẹ tựa thênh thang
Hay một kiếp đa mang
Cho ta nỗi đau buồn
Ngày qua ngày dằn xé
Anh biết không những lúc
Thấy anh buồn âu lo
Những vần thơ âm thầm
Tình thương ngày một lớn
Em mặc cho sóng lớn
Cuốn hết những yêu thương
Để cho nỗi vấn vương
Ngày qua ngày thổn thức
Trong lòng nhiều cảm xúc
Biết bày tỏ làm sao
Khi sống trong ngọt ngào
Vẫn mang nhiều chua xót
Biết làm gì cho tốt
Cứ giả vờ ngây ngô
Cho vần thơ yêu dấu
Mang hình bóng một người.
Trả lời với trích dẫn