Xem bài viết riêng lẻ
  #65  
Cũ 05-12-10, 12:57 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

Sau bao ngày ta và người hội ngộ
Muốn ôm chầm cho vơi bớt nhớ thương
Muốn bên ai...muốn sẻ chia tất cả
Thoả những ngày nhớ da diết vì yêu

Nhưng rồi ta phải đứng lặng từ xa
Chẳng dám nhìn cho thoả bao nỗi nhớ
Chỉ ngoáy nhìn chẳng muốn ai nhìn thấy
Ta hững hờ .....rồi ngoảnh mặt làm ngơ

Dù ta buồn vẫn giấu buồn rất khẽ
Để mọi người luôn vui vẻ ....yêu thương
Trong lòng ta mang nặng mối tơ vương
Biết làm sao....tìm ai mà chia sẻ

Có những lúc ta tự mình thỏ thẻ
Như động viên mình nguôi bớt thương đau
Dù mai này biết có gặp lại nhau?
Không nuối tiếc một lần yêu say đắm

Bao ngày qua là mỗi ngày dằn xé
Một nỗi lòng chẳng biết tỏ cùng ai
Chỉ biết tìm những góc yêu nho nhỏ
Để cho mình một khoảng lặng bình yên

Có những lúc ta giống như người điên
Lang thang mãi....chẳng biết đâu bến đỗ
ta ngơ ngác....rồi ta tự làm khổ
Cho chính ta....cuộc sống chẳng đẹp ngời

Có những lúc ta thấy quá chơi vơi
Đi dạo phố hoặc tìm nơi kỉ niệm
Hay lang thang click đường link vô hồn ấy
Để kiếm tìm những kỉ niệm yêu thương

Có những lúc ta lại muốn buông tay
Trao yêu thương ....chỉ mong người hạnh phúc
Nhưng ta đau....vì ta yêu người lắm
Sẽ đau lòng nếu ta phải cách xa

Có những lúc ta rất muốn nói ra
Cho vơi bớt những nỗi lòng chất chứa
Bao ngày qua hoang mang trong vô vọng
Tìm một người ....một người ta rất yêu.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to giaomuacuctim For This Useful Post:
phale (06-12-10), QuangLong (05-12-10)