Xem bài viết riêng lẻ
  #67  
Cũ 05-12-10, 12:59 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

NHớ đến anh ...bao ngày qua xa cách
Phút mong chờ như vụn vỡ xác xơ
Đợi chờ anh...mong gặp anh lần nữa
Để cho em măn nguyện khỏi ưu phiền
Biết bao giờ .....đến ngày em gặp lại
T́nh chúng ḿnh vẫn nồng ấm anh ơi
Xa nhau...đă bao ngày rồi anh nhỉ ?
Là bao ngày em thổn thức v́ đau
Nhớ anh nhiều ...đêm dài mơ gặp lại
Chợt tỉnh giấc ...cách biệt ngh́n trùng
Đợi chờ anh.. những điều em chưa nói
Muốn giảy bày cho nguôi bớt thương đau
Thời gian cứ trôi dần theo năm tháng
Chẳng cho ta dừng lại nói một lời
Muốn sẻ chia ....gửi bao lời tự sự
Một nỗi ḷng ....muốn gửi gió yêu thương
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to giaomuacuctim For This Useful Post:
phale (06-12-10), QuangLong (05-12-10)