Nhật ký cũ
Bỗng chợt chạm vào ngăn ký ức
Từng trang nhật ký dấu xưa còn
Đây màu mực tím ngây thơ nét
Đó vệt châu nhòe trên giấy loang
Là ta đấy nhỉ? nghe quen - lạ
Những bước đầu đời chập chững đi
Vấp ngã về ôm nhật ký khóc
Đem lòng gói lại mỗi câu ghi
Mới đó bao mùa bao đổi thay
Xanh xao giấy mỏng bụi in dày
Ta từ ngày cũ âm thầm hiện
Lặng lẽ vui buồn ngược gió bay...
Một thuở tri âm cùng nhật ký
Từng đêm nắn nót gởi bao điều
Đời như sông chảy mình trôi mãi
Nhật ký im nằm trong hắt hiu...
PL 6.12.10