Xem bài viết riêng lẻ
  #71  
Cũ 06-12-10, 01:23 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

Ai từng yêu mà không mơ hạnh phúc
Chẳng dại khờ dệt giấc mộng hư vô
Rải cuộc đời bằng những trò cá cược
Sự ghét ganh ....để nhận lấy những gì?
Ta chẳng ước những gì là không thể
Một giấc mơ ....mơ mãi đến bao giờ
Có những lúc ta ngược về quá khứ
Mộng mông lung thơ thẩn trong tình cờ
Tìm kiếm hoài một ngày xưa kỉ niệm
Bỗng xa vời....tất cả đã đổi thay
Trong kí ức thì không hề thay đổi
Chỉ tại vì thực tại quá đau thương
Nên tìm mãi một ngày xưa êm ấm
Nào ngờ đâu ta tự xé nỗi niềm
Dằn vặt mãi ....để rồi ta tự hiểu
Mang nỗi niềm chôn chặt đáy tim sâu
Có ai muốn gửi tình vào gió thoảng
Đem tình yêu tung hứng để được gì?
Ai biết trước yêu là sẽ đau khổ
Sẽ chẳng còn nước mắt của tan thương
Hoài niệm buồn thì vẫn là kỉ niệm
Can cớ gì ta chối bỏ những ngày xưa
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to giaomuacuctim For This Useful Post:
Nhím con (06-12-10), phale (06-12-10), QuangLong (06-12-10)