Những ngày không nhớ nhung
Qua phố những ngày không nhớ nhung
Ngă tư, ngă bảy, thảnh thơi ḷng
Con đường làm bạn đi quanh nẻo
Nghe tiếng cuộc đời chảy như sông
Những chiếc lá vàng lơ lửng bay
Lung linh bóng nắng điểm tô ngày
Vài ba ngọn gió đi rong ruổi
Chạm bóng hoàng hôn chấp chới say
Ḷng thôi khắc khoải, t́nh thôi đắng
Mặc khách đa t́nh dưng dửng đi
Những nhánh khô gầy đang trổ lá
Náo nức nh́n nhau hát thầm th́
Ta đứng lại chờ xe chuyến mới
Nhẹ tênh hành lư, nhẹ tênh buồn
Đi qua chốn cũ không vương vấn
Đă chải bao ngày... tơ đă suôn...
PL 7.12.10