Nửa giấc mơ
Đă trả cho người nửa giấc mơ
Nửa kia khắc khoải lệ từng giờ
Như vầng nguyệt nọ mùa hao khuyết
Im lặng chôn ḷng trong ngẩn ngơ
Một nửa em thôi hóa tật nguyền
Dỗ dành...xa xót vẫn y nguyên
Đêm dài ngườc mặt nh́n sao thắp
Có ánh sao nào của em riêng?
Lối t́nh chật chội vỡ chiêm bao
Thương chiếc đ̣ con hẫng bến vào
Triền lau trắng măi màu tang tóc
Tiếng sóng nghe buồn như tiếng mưa
Gánh nợ t́nh nhân không gánh nổi
Xẻ ḷng... xẻ dạ... xẻ tim đôi
Giấc mơ c̣n lại về nuôi nấng
Chắc mốt mai kia lại nhoẻn cười...
PL 8.12.10