phố nhỏ ơi thêm lần nay ta lỗi hẹn
cuối đông rồi mà có kịp ghé thăm
giọt âu sầu chỉ âm thầm quay bước
mưa nhạt nḥa nào níu kéo khách phương
phố nhỏ ơi thêm một lần ta lỗi hẹn
dạo cầu dừa chiều lăng đăng trên sông
nắm tay người đi ngang qua mùa mới
măi tiếng yêu mà không nói thành lời
phố nhỏ ơi thêm một lần ta lỗi hẹn
dẫu ngàn lần ngày đó vẫn ước mơ
thật gần lắm mà sao xa xôi lạ
cũng phải thôi đ̣ sang ngang nên bến có chờ
phố nhỏ ơi cho ta gởi lại bài thơ
thêm một lần về và thêm lần lỗi hẹn
quay bước rồi chỉ ḷng thấy nướt mắt bay
thôi hẹn nhé ... dẫu biết sẽ ngàn ngày
|