Chủ đề
:
Thơ liên khúc thân thể!...
Xem bài viết riêng lẻ
#
2
07-05-10, 11:16 PM
langthangkhach
Member
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Trần Nguyễn
Bê cí này về chơi cho vui
Mời cả nhà cùng vào làm thơ liên khúc thân thể
Luật chời: Người kế điền vào chỗ trống và làm tiếp 2 câu lục bát gieo vần theo câu của người trước. Không được lặp lại từ đã dùng rồi hihii
( __ từ điền vào phải là 1 trong bộ phận của thân thể nha, ví dụ như câu phía dưới ai làm kế thì điền vào (đầu, giò, mình,..... )!
Trên trời ả Nguyệt lang thang
Thằng Cuội dưới đất hoang mang gãi
đùi
(LLT)
Thì thào gió khẻ "em ui...''
Xô hàng cây chạy thụt lùi tức _
(TH)
Trên cái đùi chắc là cái mông rồi, hihi
The Following User Says Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
phale
(07-05-10)
langthangkhach
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới langthangkhach
Tìm bài gửi bởi langthangkhach
Loading...