Chủ đề: Nếu một ngày...!
Xem bài viết riêng lẻ
  #42  
Cũ 10-12-10, 01:33 AM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

Gió có về qua phố núi xa xôi
Nhắn dùm nhỏ đôi câu đầy lưu luyến
Xin gió chở bao ân t́nh ḥa quyện
Gởi đến người phố núi một lần quen!

Đă bao lần nỗi nhớ cứ đan xen
Nhỏ chợt thấy ân t́nh sao len nhẹ
Để vương vấn thầm gọi tên khe khẽ
Người phương xa nào biết kẻ vấn vương?

Gặp bao giờ sao nhỏ cứ măi …thương
Ḍng thơ gởi như tỏ tường mọi chuyện
Cho ḷng nhỏ thẫn thờ trong quyến luyến
Ḍng thơ ghi…như chuyển một ân t́nh!
Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post:
Nhím con (10-12-10), QuangLong (10-12-10)