Chủ đề: Nếu một ngày...!
Xem bài viết riêng lẻ
  #43  
Cũ 10-12-10, 01:34 AM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

Nếu một ngày thơ anh nhỏ đọc qua
Ḷng xúc động nghe thiết tha quá đổi
Anh cùng nhỏ biết nhau trang thơ nối
Sao vấn vương nhỏ tự hỏi ḷng ḿnh?

Biên giới xa giờ trời đất giao t́nh
Gió cứ thổi riêng ḿnh mang nỗi nhớ
Người phố núi cùng trao thơ một thuở
Cho luyến lưu len nhẹ ở tâm hồn!

Nếu một ngày “ai đó” có bồn chồn
Th́ hăy hiểu ḷng nhỏ xôn xao nhớ
Trong tiềm thức luôn khắc ghi một thuở
Người phương xa bỡ ngỡ một lần quen!

Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post:
Nhím con (10-12-10), QuangLong (10-12-10)