Chủ đề: * Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 08-05-10, 03:06 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

MỐI T̀NH CÂM


Những vần thơ vụng về trên trang giấy
Gom nỗi buồn ngày thứ bảy cô đơn
Ḿnh xa nhau cũng từ mùa thu ấy
Mỗi chiều về nhung nhớ lại nhiều hơn

Ḍng sông vắng đong đầy bao kỷ niệm
Gió heo may gợi ước nguyện trong ḷng
Vầng trăng cũ vẫn từng đêm ẩn hiện
Thấy lá vàng lại lưu luyến hoài mong

Em có biết ngày xưa khờ dại quá
Anh âm thầm dâng tặng cả con tim
Để giờ đây ngậm ngùi nơi xứ lạ
Mối duyên ḿnh đă dần hóa t́nh câm...

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), VỀ MIỀN TRUNG (08-05-10)