Chủ đề: * Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 08-05-10, 03:10 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

THU TÀN


Một đêm chợt thấy hương hoa sữa
Mới hay mùa thu đă đến rồi,
Nh́n trăng mờ nhạt ngoài ô cửa
Mới biết em chẳng c̣n bên tôi…
Ước vọng ngày nào ta có đôi
Bây giờ chỉ là trong dĩ văng,
Một phút mộng mơ, một lần lăng mạn
Để cả đời hoài nhớ không nguôi !…
Giờ đây thu đă sắp qua rồi
Hương thơm không c̣n nồng nàn như trước,
Cố níu kéo nhưng làm sao giữ được
Trăng đă tàn, hoa sữa đă rụng rơi !…
Có ngờ đâu ta mất nhau trong đời
Bao yêu thương cũng hóa thành sầu khổ !
Đêm nay thẫn thờ bước trên phố nhỏ
Hoa sữa cứ ngọt ngào phủ kín dưới chân…

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), phale (08-05-10), Thu Phong (09-05-10), VỀ MIỀN TRUNG (08-05-10)