
13-12-10, 07:51 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi maytroi
Lâu rồi chưa ghé Nguyệt viên
Bạn xưa có khỏe? nỗi niềm tâm giao
Đông tà, bạn mới xin trao
Thịnh tâm ghé lại với bao chân t́nh
Một lần kết nghĩa đệ huynh
C̣n hơn ngh́n bữa kết t́nh sơ giao....
Hẹn ngày tái ngộ!
|
Mây trôi trôi măi về đâu
Vườn Trăng, nguyệt thắp bao lâu... mới về?
Quote:
Nguyên văn bởi Đông Tà
Lạc chân đến chốn Vườn Trăng
Rượu t́nh chưa nhấp, ngỡ rằng đă say
Trăng ngà khép nép sau mây
Bàn tay chạm khẽ bàn tay...
...Chân t́nh
Một lần ngồi giữa đệ huynh
Một lần chợt thấy một ḿnh trong trăng...
@ maytroi: Hehe, bác quẳng em đây rồi đi à 
|
Trà thơm mời khách vừa sang
Dừng chân vó kư giở trang thơ t́nh
Rót thêm dăm chén rượu quỳnh
Cho say sưa những ḿnh ḿnh ta ta...
Welcome ĐT đến với NV nhé.
Cảm ơn MT vẫn nhớ NV và giới thiệu thêm bạn bè yêu văn thơ đến với NV nhé!
Thân chúc MT và ĐT t́m thấy nhiều niềm vui nơi này!
|