Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 13-12-10, 12:21 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

VÔ NGHĨA



Từ đấy không một lần em đến
Chưa một lần tôi qua
Từ đấy gió mây lỗi hẹn
Thiên đường tan trong xót xa

Mớ tự ái vô nghĩa kia
Tôi cóp nhặt làm ǵ không biết
Mặc em nước mắt đầm đ́a
Tôi phũ phàng giă biệt

Kể từ đấy cầu vồng không tới
Những cơn mưa nối những cơn mưa
Ai đợi ǵ...đợi ai...ai đợi
Mưa nhạt nhoà,lênh láng đường xưa

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 13-12-10 lúc 12:25 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
hoatigon208410 (01-01-11), huongnhu (20-12-10), Nhím con (14-12-10), phale (13-12-10), QuangLong (13-12-10), Songlam (16-04-11), VŨ AN (26-11-11)