Chủ đề: Nếu một ngày...!
Xem bài viết riêng lẻ
  #46  
Cũ 14-12-10, 06:50 PM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

Xin một lần nhắn gởi đến người xa
Lời phút đáp nhỏ đọc qua rồi hỡi
Thơ vẫn viết mang ân t́nh nhỏ đợi
Dù xa xôi nhỏ vẫn gởi ân t́nh

Cho trang thơ ghi dấu chuyện chúng ḿnh
Người phố núi cùng Tây Ninh hẹn ước
Luôn mong đợi chim bắt cầu ô thước
Cho một lần nhỏ gặp được người ta!

Nhắn cùng người chứa đầy những thiết tha
T́nh biên giới gởi đến người xa lạ
Mai cách biệt ḍng đời trôi hai ngả
Nhớ chẳng phai người đáp trả thơ ḿnh!
Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post:
Nhím con (15-12-10)