Chủ đề: Nếu một ngày...!
Xem bài viết riêng lẻ
  #47  
Cũ 14-12-10, 06:51 PM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

Nếu một ngày t́nh ấy chẳng nhạt phai
Nhỏ vui lắm ḥa tim ai nhịp đập
Cùng dạo bước trên đường đời tấp nập
Tay trong tay xây đắp những ân t́nh.

Nếu một ngày môi ấy nhỏ cười xinh
Ḷng rộn ră bên người t́nh thơ nối
Nào ngờ được mai này ta chung lối
Cùng người xa kết chặt mối thâm t́nh!
Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post:
Nhím con (15-12-10)