Chủ đề: Nếu một ngày...!
Xem bài viết riêng lẻ
  #50  
Cũ 14-12-10, 06:52 PM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

Nếu một ngày t́nh ấy gió thoảng bay
Nhỏ buồn lắm ai hay ḷng ngấn lệ
T́nh đă thắm lăng quên nào có dễ
Cho ḷng buồn mặc kệ giọt sầu rơi

Nếu một ngày ḷng nhỏ bỗng chơi vơi
Th́ nhỏ hiểu trọn đời người chẳng đến
Quên ước hẹn lối về thuyền cấp bến
Mang buồn riêng nhỏ đến quán đợi chờ?

Nếu một ngày nhỏ gởi hết vào thơ
Mượn ḍng chữ dệt thành bao nỗi nhớ
Để đau xót thi từ như than thở
Anh đâu rồi ... ḷng nhỏ chợt nhớ thương!
Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post:
Nhím con (15-12-10)