Chủ đề: Khoảng trời riêng
Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 18-12-10, 03:27 PM
Avatar của Yêu thầm
Yêu thầm Yêu thầm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 144
Thanks: 368
Thanked 361 Times in 136 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phạm Văn Hiệp Xem bài viết
Chờ em

Có trà thêm rượu
Thừa thịt dư xôi
Mời bạn cùng tôi
Nhâm nhi canh vắng.

Ngày hay mưa, nắng...
Đêm đợi t́nh ai
Chờ khắc so vai...
Sá chi đầu bạc!!!
H

Vờ như cánh hạc
Theo gió về trời
Đêm dài từng khắc
Chén cạn cùng tôi

Thơ vui để ngỏ
Hoa đă đơm bông
Ngoài kia cơn gió
Gheo mái ai hồng

YT
Signature: Tương tư
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yêu thầm For This Useful Post:
Ngô Nguyễn (28-12-10), phale (25-12-10), QuangLong (20-12-10), tra sua (18-12-10)