Xem bài viết riêng lẻ
  #37  
Cũ 18-12-10, 06:36 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Ḱa...
Hoa trang đài!
Ngày ngày sặc sỡ lung linh
Hương trinh lan toả ẩn ḿnh thiên nhiên
Hoa hé nhuỵ, cánh nghiêng nghiêng,bướm vờn ong lượn
Gió bay bay, lá th́ thào, ḷng dạt dào đắm mê say!
Ta ngất ngây, thả hồn mơ- thêu dệt t́nh thơ.
Lượn trời cao, sải mây ngàn hát vang...!
Lời ngân nga... là... lá....la...
Ấp nụ hoa...
Yêu!!!

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 20-12-10 lúc 08:51 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
Nhím con (19-12-10), tra sua (19-12-10)