Chủ đề: Giấc kê vàng
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 19-12-10, 05:56 AM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định


Bài họa

Khúc vân vi

Cuối áng sương chiều mộng nhạt phai
Tiêu nương ngại héo nét trang đài
Nhìn mây bạc trải mây cao thấp
Chạnh giọt sầu rưng giọt vắn dài
Thu vắng thu xa thu nhớ nắng
Biển trầm biển lặng biển thương ai
Trăm năm được mất bao khôn dại
Viễn khúc từ ly tủi gót hài.

Phi Hồng Vân

Lần sửa cuối bởi sonata; 19-12-10 lúc 04:09 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-12-10), Phieuvan_Thlangdu (20-12-10)