Xem bài viết riêng lẻ
  #42  
Cũ 20-12-10, 04:58 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

LẠC LOÀI

Lạc quan ra chốn thi đàn
Loài cừu mới nở ôi càng éo le
Giữa ḍng nhịp găy tim se
Cơi hồng hóa xám bắt nghe cung sầu
Nhân duyên tồn đọng cơ cầu
Gian nan gầy dựng đượm bầu thê lương
Bến mơ theo gió du dương
Bờ ân mộng vỡ vấn vương u buồn
t́nh mây đỗ mưa tuôn
Định phân rẽ lối oán luồn tâm cang
Vạn sầu chất chứa vương mang
Ngàn năm thương nhớ t́nh nàng hôm nao.
Xót đau... ai hiểu v́ sao...???
Xa từ độ ấy thắt, bào ruột gan!!!
H

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 20-12-10 lúc 07:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-12-10), Mỹ Duyên (21-12-10), Ngô Nguyễn (23-12-10), Nhím con (20-12-10), tra sua (20-12-10)