
21-12-10, 12:25 PM
|
Banned
|
|
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 43
Thanks: 59
Thanked 170 Times in 42 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Độc_Hành
cảm ơn bác Phiêu vân!
Có một thời gian gần cả năm ĐH làm vệc trên đó, nên cảm nhận bài thơ và qua những đoạn cắt nghĩa của bác. Nếu sau này có dịp thi công lại những doạn đường đèo trên th́ ĐH sẽ khắc bài thơ này trên đỉnh Hải Vân đệ nhất hùng quan này.
|
Mến chào bạn Độc Hành
Vui v́ bạn cũng thích tài liệu này. Những lời cắt nghĩa là của chú Linh Đàn bạn Độc Hành ạ.
Phiêu Vân cũng có mấy lần vượt Hải Vân và đọc bài này cũng thấy rất thú vị. Vỏn vẹn 28 chữ mà trùng trùng điệp điệp cảnh sắc, tâm t́nh. Tứ Tuyệt như vầy ngày nay khó t́m được!
Chúc bạn Độc Hành có bạn song hành nhé.
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu
|