Lên đường
Xách đồ xuống lầu, định đón taxi ra Q... Vali, máy tính xách tay, túi thực phẩm và vật dụng cho buổi barbecue bãi biển, 3 tấm tranh... khiêng từ nhà ra đầu ngõ cũng là một kỳ công rồi... chợt nhớ ra... phôn cho LH:
- LH hả? L đến chưa? Nếu đến rồi thì chạy xe ngang nhà đón PL luôn nha..
- OK cô, còn ai không cô?
- Chỉ còn Heo Kon nữa thôi...
- Ít vậy thôi ha cô?
- Uhm, chú Tiểu cũng bận rồi...
Trả lời LH mà nghe buồn tập 2... Nhưng mà 5 người cũng là số nhiều rồi còn gì (AQ chính hiệu)...
10 phút sau, điện thoại PL rung:
- Cô mang đồ ra ngõ nha
- Ủa sao tới nhanh vậy?
Khiêng khệ nệ đồ ra ngõ, dáo dác nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược chẳng thấy có chiếc xe nào có ý dừng lại...
Phải mất 5 phút sau, một chiếc xe 16 chỗ màu trắng lù lù tiến tới... Đích thị là đây rồi...Lão Hạc sau tay lái, bên cạnh là một bóng hồng nhỏ nhắn, Linh chứ còn ai vào đây nữa... cạnh L là thầy Pearly tươi roi rói...
PL một mình với lòng xe trống trải...
|