Tự Vấn
Có hạt bụi nào rơi sâu trong mắt...
Anh không c̣n là chổ tựa của em
Như thu đến chiếc lá chết bên thềm
Tim anh đau, nên đôi vai gầy yếu đuối
Nh́n chổ tựa kia,anh càng thêm buồn tủi
Em hăy ra đi đừng tiếc nuối làm ǵ
Đừng lưu luyến làm chi.
Anh không c̣n là chổ tựa của em
Bờ ngực kia nay không c̣n vạm vỡ
Đôi tay này không che hết em,chiều mưa đổ
Sóng gió cuộc đời chẳng gánh hết thay em
Anh chỉ một kẻ hèn.
Anh không c̣n là chổ tựa của em
V́ những điều đă vượt khỏi tầm tay anh với
Anh chỉ biết ưu tư với đêm đen ṃn mỏi
Những lo lắng riêng em.
Em biết không gốc đại thụ ngày xưa
Giờ đă đổ trong giông tố cuộc đời
Sẽ măi chẳng hồi sinh.
Em biết không, những ánh b́nh minh
Trong anh giờ lịm tắt
Có hạt bụi nào rơi sâu trong mắt
Anh đă không c̣n là chổ tựa của em!
20.12.2010
trường hận
|