Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1867  
Cũ 22-12-10, 03:26 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Con bệnh

Tàu thủy, xe tăng nằm đợi
Con hâm hấp sốt, ai chơi?
Tập vở im trong ngăn cặp
Bút khô mực mấy hôm rồi

Chén cơm thường ngày hóa bự
Và dăm ba muỗng lại nhè
Cháo nhừ múc lưng lưng chén
Nhọc nhắn con nuốt...rồi chê

Những viên thuốc to thuốc nhỏ
Như là ông kẹ, ông ma
Con che mặt không dám ngó
Thương con, biết giúp sao là...

Cái sốt nóng như than lửa
Nào đâu có tính đêm ngày
Nửa khuya nh́n con trăn trở
Mắt nḥe như lẫn khói bay...

Ráng mau hết bệnh con nhé
Đă bao hôm vắng con đùa
Bạn bè thầy cô chắc nhớ
Tiếng con nhă nhặn dạ thưa..

PL 22.12.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi trần (22-12-10), hoatigon208410 (26-12-10), kehotro (26-12-10), Lữ Khách (22-12-10), Như Diệu Linh (24-12-10), Nhím con (23-12-10), Phạm Văn Hiệp (23-12-10), QuangLong (22-12-10), Tường Thụy (22-12-10), tra sua (26-12-10), traveler (22-12-10), Cheal (22-12-10)