Viết Cho Em Lần Cuối
Anh sẽ viết cho em lần cuối
Bài thơ t́nh như thuỡ vừa yêu
à ơi...!
Thu sang lá rụng trong chiều
Bao nhiêu lá rụng bấy nhiêu nhớ người
Em tôi tuổi độ đôi mươi
Tương tư chưa biết nụ cười thơ ngây...
à ơi...!
Thương em suối tóc bay bay
Má hồng đang thắm, mắt say ḷng người
Thương em e ấp nụ cười
Đôi môi chúm chím làm tôi thẫn thờ...
à ơi...!
Sao kia lấp lánh chân trời
Nếu như em thích anh thời tặng em
Nhưng mà sẽ khiến đêm đen
Trăng buồn chẳng tỏ chênh vênh một ḿnh...
à ơi...!
Em à! Chớ có lặng thinh
Yêu anh em nhé! Chúng ḿnh một đôi
Cùng nhau ngồi ngắm mây trôi
Bàn tay đan lấy một đôi..à ơi..một đôi nhân t́nh...
à ơi...
Em ơi em ngủ cho ngoan
Để anh che gió..ơi.. nàng ngủ yên
Trăng soi chênh chếch bên hiên
Để anh hái xuống giấc hiền cho em
à ơi...!
Anh viết vần thơ bằng nước mắt
Nhớ em nhiều se sắt cả con tim
22.12.2010
phan trường hận
|