Chủ đề
:
Lục bát tiếp 2 chữ cuối
Xem bài viết riêng lẻ
#
6
22-12-10, 04:52 PM
trường thiên
Member
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: mùa Thu úa
Bài gửi: 78
Thanks: 43
Thanked 244 Times in 74 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
hoatigon208410
Dặm trường muôn kiếp tha hương
Sương giăng kín lối con đường ai đi ..
Ai đi khuất bóng chân trời
Đường xưa nẻo củ, ai người
đợi mong
!!!?
Signature:
Một chén men cay sầu nhân thế
Nữa vầng trăng mỏng,mộng phù du
The Following User Says Thank You to trường thiên For This Useful Post:
hoatigon208410
(25-12-10)
trường thiên
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới trường thiên
T́m bài gửi bởi trường thiên