Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 23-12-10, 03:34 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lặng lẽ giáng sinh

Rộn ră giáng sinh, muôn nẻo lạnh
Giáng trần hỏi chúa có cô đơn
Nằm trong máng cỏ nghe chuông vọng
Có giống như ta đổ lệ hờn

Ai đón ai về vui tiếng guốc
Đầu thềm chim khách hót không thôi
Riêng ḿnh lặng khép rèm đơn lại
Chiếc bóng thương vay ghé đến ngồi

Đă mỏi đếm rồi năm tháng ấy
Trên tường tờ lịch tủi thân treo
Người đi... như thể chưa từng gặp
Để giáng sinh sang, mộng cũ trèo

Đă bảo bao lần thôi nhung nhớ
Mắt c̣n dơi măi dấu hài chung
Hồng ân chẳng thấu người không đạo
Nên kẻ với ta lối măi ṿng...

Ngày mai gối chúa quỳ bên
Nghẹn ḷng kinh nguyện gọi tên một người...

PL 23.12.10

Lần sửa cuối bởi phale; 23-12-10 lúc 03:42 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (26-12-10), kehotro (26-12-10), MoonRiver (23-12-10), Như Diệu Linh (24-12-10), Nhím con (24-12-10), Phạm Văn Hiệp (26-12-10), phihongvan (24-12-10), QuangLong (23-12-10), tra sua (26-12-10), Cheal (23-12-10)