Xem bài viết riêng lẻ
  #1264  
Cũ 25-12-10, 08:37 PM
Avatar của Như Diệu Linh
Như Diệu Linh Như Diệu Linh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
3 H ơi , 4 nhân đạo lắm nên cho khất đến khi nào có thể đó

Vậy 3H khóc cùng 4 đi , 4 tự nhắc ḿnh đừng khóc nhưng không được 3 H à ... con tim cứ rỉ máu ...phải chi máu lệ cũng đông lại như băng tuyết bên ngoài cửa sổ kia....th́ có lẽ bớt đau hơn
Cô 4 nh́u nước mắt quá. Vậy thôi...hem cản cô nữa. Cô hứng để dành nha cô.... mai mốt biển cạn, thiếu muối, em xin ít về cho tăng cường I ốt
Signature:


Gió đang luồn tóc rối
Mây đang gợn lưng đồi
Núi vẫn ngàn năm đợi
Nắng vàng hoài... nắng ơi...

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Như Diệu Linh For This Useful Post:
Bụi đường (25-12-10), phale (25-12-10)