Tiếng chim đầu ngày
Ngày trong trẻo lắng lòng nghe chim hót
Tim giật mình giụi mắt chạy ra sân
Nắng ấm áp giữa mùa manh nha lạnh
Chợt thấy vui đang đâu đó ngập ngừng
Hiếm hoi lắm những ngày trong như thế
Cái ồn ào của phố thị lẫn chen
Ta quên mất nhiều khi trong vội vã
Bỏ quên ta giữa bề bộn không tìm
Chợt như thấy đời rộng hơn tầm mắt
Mình loi nhoi trong giếng cạn bao lâu
Rêu cỏ mọc, ngỡ đường kia bít lối
Định cam tâm trong giếng ấy gục đầu
Tạ tiếng chim gọi ta bên kia núi
Để bàn chân còn biết giục giã đi
Ngày khép mở, cớ gì ta ngần ngại
Tiếng chim khơi ngọn lửa sống diệu kỳ...
PL 26.12.10