
26-12-10, 10:09 PM
|
CM Nhị Thập Bát Tường
|
|
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Như Diệu Linh
Anh Amigo vô làm luật sư bên "bị" đi, rơ ràng trong bằng chứng Gôn đưa ra ko có ǵ là tội của Linh với chị XR' phải ko ạ? Rơ ràng là vu oan cho người tốt 
Với lại Linh có bằng chứng xác thật là hôm qua Gôn có đe dọa, dọa dẫm, dẫm... nát tâm hồn Linh bằng những từ làm Linh sợ ơi là sợ như
- Oánh chít chị DL
- Oánh chị DL
..v...v...
Ngoài vật chứng là cái Chatbox không bít nói Linh c̣n có... Cá Chứng là anh cá Chuồn có thể chứng minh all lời nói của Linh là thật. Linh kiện ngược lại Gôn tội:
- Vu oan cho người tốt và đáng iu :">
- Đe dọa người thi hành công vụ...8
- Mua chuộc với người có "thẩm quyền" ḥng thắng kiên...
Với những lư do trên yêu cầu các bên có thẩm quyền giải quyết xác đáng để chứng minh sự trong chắng của Linh với chị XR' đồng thời đưa Gôn với chú TT ra vành móng ngựa
NDL
Cộp cộp
26.12
|
Quan ṭa này có quan ṭa to hơn bảo kê, dù xử sai cũng ứ sợ đâu nhé. 
|