
27-12-10, 03:03 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Trách
Vắt mãi giọt thơ không ra nổi
Ta buồn, biết gởi gắm vào đâu
Ngoài kia lá rụng, lưa thưa nắng
Lũ gió vô tâm đứng gãi đầu
Cũng tựa đêm nào ôm gối khóc
Quanh mình tịch mịch bóng đêm trôi
Không ai dành dỗ, ai lau lệ
Ta tự ru ta, một góc ngồi
Hay là thơ cũng toan bội bạc
Bỏ lại bên đường một bóng im
Gõ rã tay mình không ra chữ
Xung quanh lặng ngắt... bóng thơ chìm...
PL 27.12.10
Lần sửa cuối bởi phale; 27-12-10 lúc 03:20 PM
|