Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 27-12-10, 03:47 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Về trong quá khứ

Úp mặt vào quá khứ
Nghe đại dương sóng ngầm
Cát nằm im đáy dạ
Cũng chuyển ḿnh âm âm

Có ǵ trong quá khứ
Mà ta buồn không thôi
Lần theo trang viết cũ
Những ḍng thơ ngậm ngùi

Nào phải ta gieo hạt
Mà ưu tư trổ cành
Rễ mọc từ quá văng
Xanh rồi xanh, xanh, xanh

Mai ta về quá khứ
Đào cội nguồn kia lên
Để ḷng thôi mắc mướu
Nỗi niềm nào không tên

Úp mặt vào quá khứ
Lạnh tanh chỗ từng nằm
Đôi bàn tay lỏng ngón
Buồn đan vào trăm năm...

PL 27.12.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (27-12-10), mexanh (29-12-10), munni (28-12-10), Ngô Nguyễn (27-12-10), Như Diệu Linh (27-12-10), Nhím con (28-12-10), Phạm Văn Hiệp (29-12-10), QuangLong (28-12-10), tra sua (27-12-10), Tuấn Phong (29-12-10), Cheal (27-12-10)