Chủ đề: Vu vơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 28-12-10, 01:49 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi traly Xem bài viết
Một ngày ở cuối mùa đông
Đốt lên nghi ngút mênh mông khói tàn
Nhặt cành cây đốt thành than
Nhặt tàn than viết những điều vu vơ
Vu vơ nghĩ trí ngu ngơ
Nắng rơi trên tóc lơ phơ tro tàn
thế là vui chớ than van
Thế là phaii vết nắng chan cuối mùa
Thế là buồn gột bởi mưa
Thế là trôi hết như chưa từng buồn

Mến chào bạn traly, chúc bạn vui vẻ tại NV, nỗi buồn hăy để nó tự trôi đi
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
hoatigon208410 (28-12-10), Nguyễn Hải Yến (10-08-11), phale (29-12-10), traly (28-12-10)